Giận vợ, đoạt mạng hàng xóm

Thứ năm, 03/10/2013 12:17

(Cadn.com.vn) - Như đã đưa tin, 21 giờ ngày 24-9, anh Trần Văn Thủy (1976) thấy ông hàng xóm là Lê Văn Ngọ (1979, trú xã Diễn Vạn, H. Diễn Châu, Nghệ An) say rượu rồi đuổi đánh vợ, đốt xe máy liền chạy sang can ngăn. Những tưởng giúp Ngọ "hạ hỏa", nào ngờ "ma men" lại nổi máu nóng đâm chết anh Thủy. Sau khi gây án, tỉnh rượu, Ngọ tới cơ quan CA đầu thú.

"Ma men" gây án

Việc "ma men" Lê Văn Ngọ mỗi khi đi nhậu về, nổi máu "điên" chửi bới om sòm, đuổi đánh vợ con không còn là chuyện lạ đối với bà con xóm Vạn Đông nữa. Tối 24- 9 cũng vậy, nhậu tới 21 giờ Ngọ mới về tới nhà. Khi vợ là chị Bùi Thị Bích chưa kịp dọn cơm, liền bị Ngọ chửi bới rồi cầm gậy rượt đuổi đánh. Quen với những chuyện như thế này, khi thấy chồng cầm gậy vụt tới, chị Bích lại "ba chân bốn cẳng" chạy trốn sang hàng xóm nương nhờ. Vợ chạy rồi, đứng ở cổng gọi mãi mà chị Bích không chịu về, để hả cơn giận vì vợ không chịu nghe lời, Ngọ đem chiếc xe máy là gia sản quý giá nhất của gia đình ra đầu ngõ rồi châm lửa đốt.

Thấy vậy, hàng xóm cũng chỉ biết đứng nhìn chứ không dám vào khuyên ngăn. Lúc này, anh Trần Văn Thủy, vừa là hàng xóm và cũng là anh em thông gia (anh trai Thủy lấy chị gái của Ngọ) vừa đi công chuyện về đến nhà, thấy cảnh Ngọ miệng chửi bới vợ con, tay châm lửa đốt xe nên có vài lời khuyên nhủ. Đang sẵn cơn bực tức vợ, lại thấy anh Thủy xen vào chuyện của gia đình mình nên Ngọ sấn tới để ăn thua, dẫn tới hai bên xảy ra xô xát. Khuyên can lại bị đánh, anh Thủy thấy "cay mũi", liền chạy về nhà lấy tuýp sắt ra phản đòn, Ngọ cũng chạy vào nhà lấy dao ứng chiến. Hai bên lại tiếp tục lao vào xô xát, ẩu đả. Khi anh Thủy vấp ngã, Ngọ liền lao tới đâm nhiều nhát vào ngực, bụng khiến anh Thủy máu me đầm đìa, nằm bất động tại chỗ. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến những người chứng kiến không kịp trở tay. Khi Ngọ vứt dao bỏ chạy thì mọi người mới dám vào đưa anh Thủy đi cấp cứu, song đã quá muộn.

Sự việc được báo cáo lên chính quyền địa phương. Ban CAX Diễn Vạn nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, vãn hồi đám đông và giữ gìn ANTT tại địa phương, đồng thời báo cáo sự việc lên CAH Diễn Châu. Ngay trong đêm, lực lượng CAH Diễn Châu, cán bộ Phòng CSĐTTPVTTXH, Phòng Kỹ thuật Hình sự CA tỉnh Nghệ An cũng đã có mặt tại hiện trường để phối hợp điều tra. Tổ công tác một mặt lên phương án chốt chặn các ngả đường để bắt giữ Ngọ, mặt khác kêu gọi ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sau khi gây án rồi bỏ trốn, đến lúc tỉnh rượu,  Lê Văn Ngọ biết mình đã gây tội ác nên rất sợ hãi, có ý định bỏ trốn. Tuy nhiên, biết tất cả các ngả đường đã bị chốt chặn, lại nhận được sự vận động từ người thân, gia đình và lực lượng CA, Ngọ đã tới cơ quan CSĐT CAH Diễn Châu để đầu thú.

Lê Văn Ngọ

Nỗi đau người ở lại

Sự việc xảy ra đã hơn một tuần, nhưng người dân xóm Vạn Đông vẫn chưa hết bàng hoàng, kinh sợ. "Lâu nay giữa anh Thủy và Ngọ khá thân thiết. Vừa là hàng xóm, vừa là thông gia với nhau nên không ai có thể nghĩ rằng họ lại ra tay sát hại lẫn nhau như thế. Thật chẳng ai có thể ngờ…" - ông Phạm Hồng Chiến, xóm trưởng xóm Vạn Đông xót xa.

Trên con đường làng quanh co, chúng tôi tìm về nhà của anh Trần Văn Thủy. Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ mấy ngày nay nghi ngút khói hương, người vợ trẻ ngồi ôm 4 đứa con thơ, mắt nhìn vô hồn. Được biết, anh Thủy và chị Nguyễn Thị Nhung có với nhau được 4 người con, hằng ngày anh đi bán muối dạo để kiếm tiền nuôi cả nhà, còn chị Nhung do sức khỏe yếu nên không làm được gì. Bà Trần Thị Phương - bác ruột của anh Thủy cho biết: "Thật khổ cho vợ chồng nó, giờ thằng Thủy mất rồi không biết các cháu tôi sẽ sống thế nào, còn học hành ra sao nữa. Khi biết thằng Thủy gặp chuyện mà chúng tôi không dám tin tại sao chỉ có một chuyện nhỏ như vậy mà thằng Ngọ lại ra tay giết người".

Anh Thủy mất đi, để lại vợ và 4 đứa con thơ dại.

Bên cạnh đó, ngôi nhà của Lê Văn Ngọ vắng tanh. Theo người dân ở đây cho biết, hằng ngày vợ chồng Lê Văn Ngọ và chị Bùi Thị Bích lam lũ trên ruộng muối để mưu sinh, dù cuộc sống không mấy sung túc, nhưng họ có một mái ấm gia đình khá hạnh phúc. Những lúc rảnh rỗi, Ngọ lại đi mua lưới, câu để bán lại cho ngư dân các xã ven biển của huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Mới đây, khi đứa con gái đầu lòng vừa tròn 4 tuổi, chị Bích tiếp tục sinh hạ bé gái thứ 2 và cũng bắt đầu từ đây, cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Lê Văn Ngọ tu chí làm ăn, yêu vợ thương con trước kia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó kẻ nát rượu, suốt ngày vật vờ nơi quán xá. Mỗi lần sà vào chiếu rượu, Ngọ uống đến say khướt mới về. Mà về đến nhà thì y như rằng vợ chồng lại xảy ra to tiếng cãi vã và Ngọ lại đánh vợ. Cũng vì rượu, tháng 7 vừa qua, Ngọ gây gổ rồi đánh nhau với một người ở xóm khác, bị CAX Diễn Vạn lập biên bản xử phạt hành chính. Những tưởng sau lần đó Ngọ sẽ nhận ra mà sửa chữa lỗi lầm, nhưng Ngọ ngày càng tỏ thói hung hăng khiến ai cũng sợ. Rồi chính lối sống buông thả này của Ngọ đã tước đi mạng sống người hàng xóm.

Ngày 30-9, sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án, cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố bị can đối với Lê Văn Ngọ về hành vi "Giết người" theo quy định của pháp luật.

Xuân Sơn